Chờ Nhau Không
Chờ nhau không bên bờ sông chia cách
Đếm thời gian, trông héo hắt mây sầu
Đò gọi mãi mà nước đôi dòng lạc
Khắc khoải nhìn, mòn mỏi mắt đêm thâu
Đắp khẽ lại những ngày xưa thân ái
Cất dùm tim cái thuở ấy ban đầu
Mưa ngoài ngõ sao nghe hồn lệ chảy
Chợt nghẹn ngào như tháng bảy mưa ngâu
Quên hay nhớ? Vẫn còn nơi ký ức
Bóng hình xa về giữa giấc mơ buồn
Ngang tay với, thấy tay mình gầy guộc
Bóng nhạt nhoà, đời rũ xuống cô đơn
Thắp ngọn nến, đợi mùa trăng dẫu muộn
Khuyết đường tơ nên duyên phận chẳng tròn
Gói hương lửa sưởi lòng, tìm hơi ấm
Giữ cho đời một chút nghĩa sắc son
Chờ nhau không? Vẫn chờ nhau trong nhớ
Biết còn thương nên đâu nỡ phụ phàng
Xin góp nhặt mảnh trăng vàng vụn vỡ
Đợi đến ngày trọn vẹn một vầng trăng
022004