ANH Và EM

Anh như một mùa hè
Nắng vàng hong tóc trẻ
Em như một mùa thu
Còn vọng lại tiếng ve
Những mùa Hạ đi qua
Mùa thu theo ... vội vả
Vẫn chờ nhau để gặp
Rợp lá vàng thiết tha
Mình xa nhau tháng tám
Mình thương nhau tháng mười
Tháng mười một buồn trôi
Tháng mười hai hấp hối
Tháng một ...đồng tái sinh
Trong cái lạnh nhen nhúm
Đôi trẻ cùng tập cười
Tập cho nhau vững bước
...
Rồi tháng ba chợt lớn
Nỗi nhớ oà - tháng năm ...
Lại trở về như trẻ
Bập bẹ tiếng yêu thầm!
Bây giờ mùa thu - hạ
Của riêng mình với ta
Nắng không vàng tóc trẻ
Nỗi nhớ mới vàng hoe
Giọt sương rơi mỗi sáng
Niềm thương mãi đong đầy
Lời yêu còn ái ngại
Gõ hồn trái tim say
Mùa thu với mùa hạ
Có gần dường - rất xa
Hạ hong gót thu buồn
Có gần hơn chúng ta ...?!!