Em Về

Em về trong lặng lẽ
Lấy mù sương che đầu
Gọi thầm tên nhau nhé
Như những ngày yêu nhau

Trời cuối đông vẫn lạnh
Mơn man cơn gió lùa
Xoè bàn tay em nắm
Bắt gặp buồn năm xưa

Dưới chân cầu nước chảy
Chiếc bóng em ngậm ngùi
Dòng đời trôi xa mãi
Còn không anh, niềm vui?

Vườn xưa phai mất dấu
Hồn xưa nghe ngỡ ngàng
Lối xưa nằm ủ rũ
Bụi nhạt nhoà thời gian

Gầy gò thêm chút nữa
Cũng là đau tình trần
Nhớ nhau thêm chút nữa
Cũng là đời cách ngăn

Em về, không ước hẹn
Trăm năm lỡ chuyến đò
Vằng vặc sầu trên bến
Tất cả hoàn hư vô


022004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả