Dường Như ...
Chiều ôm lòng chữ trong đôi mắt
Kẽ tím hàng từ nét bỏ hoang
Gói ghém tâm tư tìm giấu kín
Một lần nào đó, biết mơ "chàng" oopse "màng" :)
Tóc xõa vai đêm dài sợi nhớ
Rối trầm hương thiếp suối mây hờ
Lớp sóng bâng khuâng vừa tụ kết
Xây thành mưa nắng chuổi ngu ngơ
Ai bảo đăm chiêu hồn vút tận
Bên dòng huyễn mộng rớt ân cần
Bút đem tẩm mật hoà tình ý
Ướp cả niềm riêng sắc ái ghi
Vô tình lắm ngày đi thoáng ảo
Gieo nụ sầu thơ áo mong manh
Nhớ quên từ độ " duyên hành "
Từ xanh nhuốm bệnh hoá thành tím than ! ...