NỖI BUỖN NÀO HƠN
Trời không mưa sao hồn ta rét mướt
Lệ chưa tràn sao cay đắng bờ mi
Đời không vui sao trách hận làm gì
Bởi thế giới trong ta là mộng ảo
Phải chăng anh lòng em không huyên náo
Nên cuộc tình chỉ vắng lặng mà thôi
Nước mắt nào để khóc cuộc tình vơi
Dòng máu thắm trong tim còn rỉ máu
Em không mang một cuộc tình chiến đấu
Nên muôn đời chỉ chäp nhận thiệt thua
Bởi tình yêu như ngọn cỏ gió đùa
Khi lặng gió cỏ không còn vương vấn
Và em đây lòng không hề trách hận
Chỉ thấy buồn cho thế thái đảo điên
Buồn cuộc đời ham nhung lụa kim tiền
Buồn tình ái đỗi thay đen thành trắng