Sứ-Giả Tình-Yêu
Đã đăng trong VHTN quyển 2, 8/2004
*********
Hôm qua trời trong xanh
Sân trường nghiêng nắng đổ
Len qua những cành điệp
Xuống tà áo trắng bay
Kìa một chú Bướm vàng
Theo ngàn sợi nắng ấm
Lượn vài vòng khoe cánh
Đến bên em vai gầy
Em cũng khoe môi hồng
Nhoẻn cười xinh như mộng
Vói tay vờ chụp Bướm
Tôi đứng nhìn ngất-ngây
Hôm nay đông...quá đông
Tôi cố chen...sát cổng
Bướm ơi à có biết ?
Giờ chơi đến rồi nầy !
Nhanh ! Sứ-giả của tôi !
Sân trường ngàn áo trắng
Chỉ còn một hai phút
Phải tìm ngay...tìm ngay !
Bướm đảo vội, cánh chao
_ Lạ nhỉ ! Tôi lo quá !
Cũng theo sợi nắng ấm
Sao không thấy "vai gầy" ?
ngày 19 tháng 5, 2000