TÌNH NHƯ MÂY KHÓI

Anh đã xa rồi xa thật xa
Tim em băng giá tận ngày qua
Tình xưa nay chốc thành dĩ vãng
Nên lòng quên hết mộng thiết tha

Có phải chăng
Tình chỉ là mây khói ..!!!!
Nên muôn đời đành xa với tầm tay
Ta yêu nhau cùng mùa thu lá bay
Rồi tan vỡ khi thu còn ray rứt

Tình yêu đó nay còn trong tiềm thức
Anh ra đi mang môït nửa hồn đơn
Một nửa kia em ôm lấy dỗi hờn
Làm kỷ niệm cho hành trang xa cách

Cuộc tình xa em đây không hờn trách
Bởi mai này trong chiếc áo cô dâu
Em làm sao không mang nỗi đớn đau
Khi thầm nghĩ hồn đơn anh lạc lõng

Đã xa rồi thôi còn chi mong ngóng
Quay lưng rồi thôi ngoảnh mặt làm chi
Bởi lòng em rất sợ tiếng từ ly
Thà muôn kiếp âm thầm trong cay đắng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả