EM ĐÃ NGHE

Em đã nghe cánh rừng kia than thở
Giọt mưa sầu trên phiến lá vàng bay
Mùa thu xưa in dấu bước chân gầy
Vùng kỹ niệm đã xoáy mòn sõi đá

Em đã nghe muà đông về buốt giá
Chú nai vàng ngơ ngác lối hoang vu
Giọt sương mai vẫn in dấu mây mù
Rừng xào xạt nghe bóng chiều u uất

Nỗi lòng ai theo bước chân xa khuất
Để muôn đời ôm mãi một niềm đau
Ta xa xăm gọi mãi cố nhân sầu
Mộng và Thưc chỉ là trong khoảnh khắc

Em đã nghe gió muà thu hiu hắt
Gởi vào lòng bao luyến nhớ sầu thương
Đã dặn lòng thôi xin chớ vấn vương
Sao tim vẫn đem sầu vào dĩ vãng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả