Hoài Mơ

Chúng mới được sanh ra
Tuy khác mẹ khác cha
Tên hai đứa ngồ ngộ
Cả xóm cười hà hà
****
_ Cho tao cầm một xíu
_ Mầy chơi nãy giờ rồi
_ Mầy hổng cho, tao giựt
_ Méc má mầy cho coi

****
Cô bé thẹn đỏ mặt
Thằng nhỏ chạy vào nhà
Thay cái quần vừa rách
Nó trốn luôn, không ra

****
_ Mai mình có kiểm toán
_ Hoài cũng bị môn văn
_ Ừ... sợ nhất môn đó
_ Ừ... đen, bóng...lằng nhằng

****
Một bài thơ lên đá
Chiều về gió lao đao
Những sợi nắng buổi sáng
Theo ai dạt bến nào ?

Có những thơ lạc điệu
Lại ray rứt lòng người
Như tình không rõ rệt
Mà vương ... "hoài", Mơ ơi !


ngày 13 tháng 5, 2000




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả