Dư Âm

Bên nhau vài tiếng đồng hồ
Rồi xa nhau để bây giờ Đông Tây
Tình vui ngắn ngủi phút giây
Mà niềm cay đắng lại dài dư âm
Lòng ai rung tiếng tơ trầm
Để ai vọng tiếng tương đồng với ai
Bàn tay níu vội bàn tay
Nhưng thời gian lại phút này ... chia phôi
Người về từng bước chân vui
Còn ta ở lại không người buồn tênh
Sóng sầu ngập lối phù vân
Hốt nhiên nhìn dải sông Ngân giật mình
Người đi bước vẫn vô tình
Biết đâu rằng có ai nhìn theo ai
Mất rồi dấu vết thiên thai
Vầng trăng đứng giữa nguyệt dài bơ vơ
Sau lưng cánh cửa khép hờ
Ta cùng với bóng đợi chờ chiêm bao
Người xa như áng mây cao
Biết ngày mai sẽ thế nào đành thôi
Gặp làm chi thế tình ơi
Tây Đông muôn dặm ai người nhớ ai ... ???




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả