Tháng Hai ... Em và Anh ...
tháng hai ... gối đầu trên dốc mơ
nghe hơi thở thì thầm đếm tuổi
những vội vàng trôi vào tiếc nuối
phải dòng đời chớm nụ hư vô ... !?!
tháng hai ... xòe tay đón chiều xưa
đâu hoàng hôn bâng khuâng ngồi khóc ...
mênh mông quá ai xa trong mắt
bỏ sau lưng dấu chấm lững (!) buồn !
tháng hai ... mưa vũ khúc cô đơn
đóa dã qùy cuối mùa khát nắng
niềm vui nào trong như giọt đắng
đọng khóe môi thắm mộng bình thường ...
tháng hai ... còn lại với nhớ thương
anh chẳng về, em không thèm đợi
chỉ dỗi hờn rối lòng đêm tối
ngẩn ngơ nhìn ... sương khói tìm nhau ...