Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Vĩnh Biệt!

Cảm xúc khi đọc bài thơ (Từ Đây Vắng Tiếng Mẹ Ơi!...của nvhn)


Mẹ xót xa khi sắp lìa dương thế
Mẹ nghẹn ngào khi sắp phải lìa con
Mẹ đớn đau mắt lệ buốt con tim
Mẹ cay đắng như một trời tan vỡ

Mẹ sắp đi đến một phương nào đó
Giã từ nơi này lòng cứ buồn đau
Những tiếng thở dài thổn thức theo nhau
Như giằng xé linh hồn thêm khốn khổ

Trong tim mẹ, nỗi lòng con đâu hiểu
Có biết rằng trong mẹ ngút niềm đau
Có biết rằng mẹ khóc biết bao nhiêu
Khi mẹ hiểu số phần chia hai ngã

Mẹ thương con với tình thương biển cả
Nhưng thôi đành chia cách bởi từ đây
Số phận này phải đứt đoạn chia tay
Cho tan vỡ để hồn đau buốt giá

Nín đi con, thôi con đừng tràn trụa
Lệ mẹ nhiều đâu rửa được niềm đau
Cách chia này vĩnh viễn mãi mất nhau
Nhưng mẹ vẫn theo con từng bước nhỏ

Nín đi con, thôi đừng làm mẹ khổ
Hãy lại gần cho mẹ khóc cùng con
Hãy lại gần nhìn lần cuối nghe con
Rồi ta mãi khõng còn gần nhau nữa

Hãy lại đây cho mẹ nhìn chút nữa
Để mai này cách biệt cõi trần ai
Để mai này nhung nhớ chẳng hề phai
Mẹ giữ mãi hình hài con bé nhỏ...



2/20/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả