Gió Trăng

 

 

 

 

 

Em là trăng còn anh là gió thoảng
Trăng bơ vơ lặng lẽ ngóng trông chờ
Hẹn gió về gom lá kết thành thơ
Cho dậy sóng thuyền tình đang yên ngủ

Đêm ánh sáng Trăng buông mình liễu rũ
Một thoáng buồn vì giấc ngủ chưa yên
Đêm cô đơn hồn trải nỗi ưu phiền
Này hỡi gió chớ đùa cùng hoa lá

Ngày em đến gió lạnh lùng xa lạ
Trăng vô tình soi bóng ngả anh đi
Đêm chưa qua gió gởi mộng thương gì
Bình minh tới trăng vội vàng quay gót

Này gió ơi ! chớ ru lời êm ngọt
Trăng chỉ là ánh sáng của ban đêm
Gió đong đưa mời trăng đến bên thềm
Trăng e lệ mỉm cười cùng với gió




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả