Trăng Gió

 

 

 

Hôm nay cảnh vật thật im lìm
Trăng đợi gió về ru giấc êm
Gió chẳng dừng chân trăng thổn thức
Đợi gió rì rào, gió vẫn im

Trăng cúi mặt buồn đêm lẻ loi
Một mình chênh chếch bóng trăng soi
Bóng ai biền biệt, ai sầu nhớ
Gió gửi lại đây một mảnh đời

Đừng giã biệt nhau những lời buồn
Giọt sầu thắm thía lệ sa tuôn
Bóng mây che khuất màu tâm tối
Gió kéo về đây trận bảo cuồng

Thà đừng quen biết, trăng cô đơn
Gió đến lại đi trăng dỗi hờn
Trăng với gió hai phương cách biệt
Thì thầm mặt biển sóng van lơn

Gởi chút hương tình theo gió mây
Về đây tìm lại ánh trăng gầy
Đêm thâu thao thức trông người đến
Trút hết tâm tư, giấc mộng đầy

Trăng vừa hội ngộ đã ly tan
Trăng lánh vào mây khỏi ngỡ ngàng
Phút cuối nhìn nhau trăng e thẹn
Người đi phiêu bạt chốn nhân gian




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả