Có những điều không thật



Có những điều không thật, đôi khi vĩnh cửu ?
Lưu luyến lòng để chẳng giờ nhạt phai
Dù nắng vàng hừng hực có chiếu soi
Cũng không thể phai nhoà trong ký ức !

Và còn nữa một mầm móng hạnh phúc
Vẫn thăng hoa trong mỗi độ xuân về
Lá mỉm cười khoe sắc thắm mân mê
Loài cỏ dại vẫn đẹp tình viễn xứ !

Có những điều không thật, lòng hoài ấp ủ
Như giấc mơ, như cổ tích thần tiên
Như anh xa... mà mãi mãi gần bên
Trong trái tim, trong tâm tình đôi lứa !

Ta vẽ cho ta, vẽ cho người nữa
Mái tranh, vách lá, hai quả tim vàng
Tranh ! Thực - Không ? Để hồn mộng lâng lâng
Cứ tưởng tượng ! Vạn lần... nghe nhung nhớ !



21.02.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả