Thờ Ơ
Lòng tôi trống vắng bởi không yêu
Như túp lề thưa không vách xiêu
Em như gió dữ trong mùa bão
Thổi đến lều tôi ngã tiêu điều
Em mặc liều thưa chẳng quan tâm
Và sao tôi vẫn mãi yêu thầm
Thơ viết trăm lần ,thơ mới gửi
Thơ về một lá ..... vẫn bặt âm
" Ta thấy em xinh khẽ lắc đầu
Bởi vì ta có được em đâu "
Tim em giờ đã trao người khác
Họ sẽ bên em đến bạc đầu
Ta ước ôm em trong cánh tay
Sánh bước bên em đến muôn ngày
Ước mơ vẫn chỉ là mơ ước
Em vẫn thờ ơ tự lâu nay
Đêm nay không rượu sao vẫn say ???
Xác pháo nhà ai đỏ lối này
Thôi rồi em đã về bến mới
Có kẻ bên này , mắt bỗng cay
Ta chỉ còn em trong giấc mơ
Em đến trong mơ chẳng hững hờ
Ta sẽ chết theo niềm nhung nhớ
Em giết ta bằng cái thờ ơ