Gió Heo May



Biết nói gì đây lòng thấy nghẹn lời
Gặp nhau giây phút rồi lại chia phôi
Kể sao cho hết chuyện nhiều năm tháng
Tiếc thấy thời gian ngắn quá đi thôi

Dẩu cách trở muôn trùng vẫn đến được
Hai miền không gian xa cách đôi bờ
Tình yêu chỉ biết đo bằng nhung nhớ
Cách xa nhau, lòng cảm thấy bơ vơ

Người ra đi biết bao giờ về lại
Để cho nhau nồng thắm kĩ niệm đầu
Trôi bình thản, dòng đời ôi nghiệt ngả
Chẳng được thành duyên thương nhớ thật nhiều

Đông lại đến, nhớ tới mùa đông rồi
Bỗng chợt về rồi mãi mãi xa xôi
Gió heo may thổi nghe lòng xao xuyến
Chôn giấu vào tim nổi nhớ ngậm ngùi


01/27/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả