Hồng Vũ Lan Nhi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


PHIÊU DIÊU


Bao năm rồi,vẫn cô đơn,
Một mình trong những chiều sương lạnh đầy .
Bóng ai lạc huớng,lạc bầy ?
Theo đời nghiêng ngả đoạ đầy tình nhau

Âm vang hò hẹn còn đâu,
Người đi để lại nỗi sầu chơ vơ .
Vết thương lòng đã lành chưa ,
Vẫn còn nhức nhối bao giờ mới nguôi ?

Tưởng như rằng sẽ quên thôi,
Bóng xưa mất hút trong đời lãng quên .
Để rồi buồn chất chồng thêm .
Và khổ đau cứ triền miên lấp dầy .

Thì thôi,đành đoạn chia tay .
Người về sống nốt những ngày phù du .
Trần gian cát bụi mịt mù
Phiêu diêu lạc nẻo tâm tư lắng chìm .



12/18/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả