HỎI NGƯỜI HAY HỎI TÔI ...
Người hỏi tôi nhớ gì nơi quê cũ
Ngậm ngùi nhìn hoa rụng giữa mưa Xuân
Hồn đớn đau trông non nước dặm ngàn
Nghe trong gió lời quê đang réo gọi
Người hỏi tôi còn bao nhiêu mong đợi
Dẫu tàn hơi mòn mỏi với thời gian
Hy vọng như mạch máu vẫn tuôn tràn
Tự do đó ngày mai vang tiếng hát
Xin hỏi người có nghe lòng khao khát
Hằn dấu chân trên vùng đất ải quan
Ngâm mình trong dòng hải đảo mênh mang
Hay thơ thẩn giữa bạt ngàn rừng núi ...?
Xin hỏi người có hờn căm đau tủi
Mẹ Viêt-Nam da thịt xẻ chia đời
Giọt máu tuôn từng tất đất thắm tươi
Ngàn sau nữa vẫn rạng ngời đất Việt ...