Môi Tím

Gió hãy thổi về nơi xứ xa
Để rối tóc ai buổi chiều này
Gửi thêm chút nắng trên môi tím
Cho tím mây trời tím hoàng hôn

Hót nữa đi chim trên tay người
Như lời ai kể chuyện xa xôi
Và nghe thật kĩ lời môi tím
Sẽ nói điều gì ai muốn nghẹ

Thôi nhé mưa này chớ vội mưa
Kẻo ướt áo ai ướt vai gầy
Kẻo làm lạnh buốt bờ môi tím
Dáng nhỏ bâng quơ lúc ngóng chờ

Thơ thẩn đêm này dưới ánh trăng
Cô lẻ...bóng nghiêng...bước một mình
Sương rơi có thấm lòng môi tím
Nghe tiếng gió ru người nghĩ gì?



May 16, 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả