Ngày Với Tháng
Buồn mãi lớn theo từng ngày với tháng
Khối tình riêng vẫn chất nặng trong lòng
Anh có biết, đường mây giờ thăm thẳm
Buốt cái nhìn, lặng lẽ bến sông Ngân
Mưa ngoài đó ướt đời thêm lần nữa
Vuột tầm tay bong bóng vỡ tan tành
Hạt mưa nào khơi nguồn, đau mạch nhớ
Lìa cây rồi, tội nghiệp chiếc lá xanh
Đêm tĩnh lặng, thấy gì ngoài hư ảnh
Vén tàn tro, mong sưởi ấm tim buồn
Cái thuở ấy bây giờ như xa lắm
Ký ức nằm tưởng niệm một lần thương
Ôi, môi, mắt chờ ai mà ướt lệ
Anh về không, đời đã trễ hẹn hò?
Gương lược xưa bụi thời gian bén rễ
Soi bóng mình, em thấy nỗi bơ vơ
Thơ tuôn chảy, vọng đêm trường khắc khoải
Từng nét đau, từng nét ấy đoạn lìa
Anh có về trong mơ rồi cũng vậy
Tỉnh giấc nồng, đời rũ xuống, cách chia
Ngày với tháng làm nhạt màu sợi tóc
Chỉ hồng ơi, Nguyệt Lão chắc cơ cầu
Thì thôi vậy, hẹn nhau bằng kiếp khác
Thắt lại tình trọn vẹn một đời nhau...
022104