Đêm Chia Xa
Đêm chia xa, đêm nằm nghe tiếng sóng
Biết ghềnh đau mà biển vẫn vô tình
Đêm chia xa, mi em nhoà lệ nóng
Anh cúi đầu, hai đứa chỉ làm thinh
Dỗ em đi, một lần tim sẽ nhớ
Nụ hôn ơi, môi hé mở đợi chờ...
Nghìn giọt mặn tiếc thương tình lầm lỡ
Biển thét gào, vụn vỡ một trời mơ
Đêm chia xa, tay tìm tay bối rối
Có bài thơ anh viết vội, tạ từ!
Từng tiếng nấc vọng về tim hờn tủi
Nhịp sầu nào giăng kín cả tâm tư
Ru em đi, một lần thơm mái tóc
Tựa kề vai, tìm lại phút ban đầu...
Quên, quên hết cuộc đời như đỉnh dốc
Lăn mãi hoài, thảng thốt chạm vực sâu
Đêm chia xa, trăng gầy trôi hai mảnh
Gói giùm nhau hành trang nặng nỗi niềm
Soi bóng chiếc, bước chân mình lạc lõng
Biết bao giờ đời mới được bình yên
022104