GỌI MÃI LÀM CHI

Gọi mãi làm chi để ngậm ngùi
Còn đâu anh hỡi những ngày vui
Giòng thư mực tím ngày chung bóng
Nay đã hoen mờ...nét lẻ loi

Tiếc nhớ làm chi buổi hẹn hò
Khi đời tan vỡ mộng tình thơ
Lối xưa chung bước giờ im vắng
Một kẻ lẻ loi đứng đợi chờ

Gốc phượng năm xưa đã chứng thề
Còn ai nhớ mãi khi xa quê
Bao năm anh biệt miền yêu dấu
Em cũng quên rồi tiếng..rứa..tê

Gọi mãi làm chi để úa sầu
Con tim ray rứt mối tình ngâu
Thuơng đau phủ kín lòng mơ ước
Cho mắt mi buồn ứa giọt châu


02/21/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả