mai, nếu lỡ ...

mai, nếu lỡ ... không chung lối
anh có về ghé phố xưa
em có còn ngồi trông đợi
hay ... nhìn nhau, ánh mắt thừa ?

mai, nếu lỡ ... màu áo ấy
nhạt phai mờ theo thời gian
có còn không khi thức dậy
quẩn quanh phòng hình dáng anh ?

mai, nếu lỡ ... màu áo ấy
nhuộm nắng chiều, vàng bước đi
có còn không khi thức dậy
gọi tên em như mọi ngày ?

mai, nếu lỡ ... màu áo ấy
không như xưa thắm môi hồng
thì anh hỡi! - đôi mắt ấy
sợi nhớ còn trở giấc thăm ?

mai, nếu lỡ ... xa tầm với
anh bên người, tay trong tay
vui ngất ngây màu áo cưới
em có về ... cạn chén say ?

mai, nếu lỡ ... không tròn hẹn
đừng nhé anh! dỗi, giận, hờn
em sẽ nguyện cùng ngọn nến
chúc anh ... tình đẹp trăm năm
chúc anh ... tình thắm, duyên lành
em về ước mơ kiếp tới
tình mình không vỡ, mong manh!

Jan 21/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả