CÒN MÃI TRONG EM
Em nhí nhảnh nên không hề lớn vội
Cứ ngại ngùng sợ mãi tội người ta
Vì ai kia cứ mang mãi thiết tha
Mà nhỏ bé em đây thà cứ thế
Nét môi son chưa một lần ước thệ
Nụ cười hồng trong trắng nở trên môi
Đừng trao em những say đắm cuộc đời
Em chỉ muốn khung trời luôn rộng mở
Đường tình yêu xin đừng xen kẻ hở
Để em đây đừng bở ngở lấn chen
Để em đây được nũng nịu bắt đền
Lời thơ dại không vương giòng đau khổ
Thời gian trôi đừng úa màu lá đổ
Để em đây nhịp thở vẫn còn xanh
Lời ai kia mơ ước giữa đêm thanh
Xin giữ mãi cho đời thêm sức sống
Em còn đó cho mùa thu còn đọng
Áo tím hồng thơ mộng chẳng hở vai
Tóc rẻ ngôi thẳng tắp một đường dài
Cho anh mãi làm thơ trong mộng ảo