Yêu Rồi Đó

Yêu rồi đó, dẫu lời chưa dám ngỏ
Gọi tên anh trong tiếng gió thì thầm
Len lén gởi nụ hôn vào sợi nhớ
Yêu thật nhiều, tình ngỡ đã trăm năm

Yêu rồi đó, chờ nhau bên suối hát
Viết bài thơ thay tiếng nhạc êm đềm
Anh hái hoa tặng em cài trên tóc
Ngước mắt nhìn, trời đất thật bình yên

Yêu rồi đó, nắng chiều sao ngây ngất
Má hồng thêm cho bát ngát hương đời
Chạm tay vào chiếc cầu vòng bảy sắc
Nghe linh hồn hai đứa vút lên khơi

Yêu rồi đó, hẹn anh nơi đồi mộng
Đợi đêm về hái trộm những vì sao
Trong mắt nhau, ngôi sao nào lấp lánh
Mà đường về chân lạc cõi chiêm bao

Yêu rồi đó, giấc nồng đêm ấm áp
Khẽ lùa tay vào mái tóc lụa là
Nhớ tay anh hôm nay làm chiếc lược
Chải xuống đời, cho hạnh phúc nở hoa

Yêu rồi đó, em yêu anh rồi đó
Như mùa Xuân vừa về giữa mùa Đông
Giữ hộ em mùa Xuân này hương lửa
Để tơ duyên mãi mãi kết đôi lòng...

022304




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả