Tôi Vẫn Đi Dưới Bầu Trời Mưa Nắng

Tôi vẫn đi dưới bầu trời mưa nắng
Và trong tôi mưa nắng suốt cuộc đời
Quê hương xưa nay cách biệt trùng khơi
Nơi xứ lạ tủi thân người ở trọ

Tôi nhớ lắm màu xanh xanh lá mạ
Mấy liếp cà, dây bí lẫn dây bầu
Tiếng mẹ gà quang quác đuổi diều hâu
Ôi ! Hạnh phúc những ngày bên gối Me.

Một lần vấp, lòng đau vì cái ngả
Tấm gương trong, soi vết xứt thật dài
Phủi sạch đi những lớp bụi trần ai
Quên nỗi đau khi đã quên cái ngả

Về quê hương chiều nay khao khát quá
Tự tay mình vun xới những dây bầu
Giúp mẹ gà xua đuổi lũ diều hâu
Mộng ước ấy vần dài trong mưa nắng

Trời không cầu sao trời đầy mưa gió ?
Đời không chờ nhưng đời vẫn bão giông
Chợt hiểu ra ngao ngán ở trong lòng
Ừ, ta phải xoay vần cùng Vũ Tru.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả