Lá Thư

Không biết hôm nay ngày thứ mấy
Tôi ngồi mòn mỏi đợi chờ thư
Mà nghe như thể tim ngừng đập
Cánh nhạn hoài mong vẫn mịt mù

Lá thư chờ đợi từ lâu lắm
Không vượt trùng dương đến một ngày
Có thể anh quên rồi kẻ đợi
Lòng tôi ai đốt, những ban mai ?

Sáng nay sương ướt trên cành lá
Từng giọt long lanh rớt xuống đời
Tôi tưởng hồn tôi vừa rụng xuống
Mong manh thành những hạt sương rơi

Lá thư có lẽ anh chưa viết
Lạ nhỉ, mà tôi vẫn cứ chờ
Mong mãi bóng người không hẹn đến
Rồi mang hư ảo lộng vào thơ

Sáng nay lòng thấy bâng khuâng lạ
Hoa nở ngoài hiên, chim hót ca
Người đến, hình như không phải... mộng
Mỉm cười tươi tắn, giữa trời hoa.





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả