CẢM ƠN ...

Cảm ơn anh trà chân tình đãi khách
Em ngại ngần nâng nhẹ tách trà sen
Nghe tâm tư chìm lắng vạn ưu phiền
Hương trà tỏa , hồn mơ miền quê Mẹ...

Bên trăng sáng , gió lay cành khe khẽ
Lá tươi xanh trôi nhẹ giữa đêm chờ
Cánh mượt mà trong trắng nét ngây thơ
Mùi hương quyện đắm say bờ mộng ước...

Rồi một lần đi , buồn đong nhịp bước
Bỏ cầu tre , xa sông nước quê nhà
Lời ầu ơ , ca dao Mẹ...xót xa
Đò tách bến , quê hương nhòa mắt lệ...

Cảm ơn anh tình tri âm san sẻ
Buổi chiều đông , lạnh giá kẻ tha hương
Giữa mênh mông ngàn mây xám bềnh bồng
Nhen ấm lại , ánh lửa hồng quê cũ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả