trò chơi

từ ... trò chơi ... hôm ấy
áo trắng biết đợi trông
từ ... vô tình ... ánh mắt
chợt thơ ngây giận hờn

từ bao giờ ai đã
ngỏ lời yêu một người
từ bao giờ ai đã
tin chuyện tình, lứa đôi ?

từ bao giờ tay nắm
ngọt môi thơm, thẹn thùng
từ bao giờ năm tháng
nỗi niềm ta rót chung ?

từ bao giờ người gởi
trăm trăm đóa thiệp hồng
từ bao giờ tôi đợi
một đời, thỏa ước mong ?

từ bao giờ - người nhỉ
ta yêu nhau, yêu nhau
từ bao giờ - người nhỉ
thương ơi! mối duyên đầu

thương ơi! ... trò chơi ấy
thương tình cờ - mắt say
thương ơi! ... màu áo ấy
thương vô tình, nào hay ?

thương hơn ... ngày hôm nay
thương hơn ... mỗi một ngày ....

Feb 23/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả