Ngày Xuân - Mưa Sớm, Nắng Chiều .
Em trả mưa về trong suốt mắt
Trả đuờng cho gió tấp hoa bay
Trả anh lại với bao ngầy ngật
Với nhớ thuơng chăm ngủ đậu ngày
Em bỏ nắng ngoài điều muốn nói
Bỏ mây trong những khóe môi mềm
Mây mù che bóng đời anh vội
Tắt ánh em về ngủ đậu đêm
Em phơi môi tím bên chiều xế
Nên vụng về mưa dụi mắt cay
Em kéo nắng lau mưa chớp bể
Xua hờn buông tạnh cửa qua ngày
Em có còn ngồi ôm khổ hạnh
Hay ngày anh để lạnh như đêm
Em ơi ! Trong đất còn mầm, mạch
Đâu chắc gì anh không nhớ em !
Apr.22.02