CHÁN !!!
Nữa kiếp hồng nhan lắm muộn phiền
Hồn mơ hay tỉnh giống người điên
Hững hờ lạnh nhạt không mơ ước
Chỉ chán cho mình phận thuyền quyên
Suối lệ bờ mi mặn nhạt nồng
Mà sao hương vị giống như không
Hay là chai đá bờ môi tím
Cay đắng nào hơn một cõi lòng
Tim tím chiều nay quá lạnh lùng
Mưa sầu giăng mắc cả chiều đông
Nhạt nhoà lẫn lộn ngàn hoa tuyết
Khung cảnh âm u quá mịt mùng
Trời buồn hay tại lòng ta nhỉ
Ai trổi khúc sầu lệ ứa mi
Thế giới quanh ta buồn não nuột
Nỗi đau lắng đọng buổi chia ly !!!!!