TRĂN TRỞ
Tình đôi ta chỉ là niềm trăn trở
Tháng ngày dài hoa mộng đã trôi qua
Dù lòng mình chưa đậm nét thiết tha
Nhưng kỷ niệm vẫn mang hoài mong nhớ
Mộng tình chung không ghi bằng hơi thở
Mà chỉ bằng những nét bút lời thơ
Ta trao nhau những ngày tháng đợi chờ
Trong khoé mắt u buồn tim tím nhớ
Tình của mình dù là trong cách trở
Nhưng nhớ thương vẫn trĩu nặng bờ vai
Màu tím xưa trên mái tóc em cài
Vẫn mang mãi trong lòng anh tiếc nhớ
Ta trao nhau những ân tình đã lỡ
Nhưng vẫn còn ngát hương vị tình chung
Trong giấc mơ vẫn cảm thấy ấm nồng
Thì trăn trở vẫn còn là hiện hữu ...