Ta Còn Gì Cho Nhau ?


Đã hơn muời năm rồi
Ta sống nuơng thời vận
Chẳng cầu chi xa xôi
Mà tình trôi .. lận đận

Hồn ta- ma hành khất
Mang nỗi buồn sân ga
Đeo lên hai con mắt
Nhìn bóng nguời dần xa

Đã hơn muời năm qua
Tim ta gầy mộ huyệt
Ôm bóng tối kiêu sa
Thở hắt hơi sầu huyết

Ta làm loài quỷ dữ
Quét rác sân giáo đuờng
Hôm Cha già xa xứ
Mắt Chúa buồn rưng rưng

Tín đồ Chúa ăn năn
Nhưng chưa lần sám hối
Nên không đành xưng tội
(Như chưa hề ăn năn)

Đã hơn muời năm qua
Tình còn gì cho ta ?
Ta còn gì cho em ?
Em còn gì cho duyên ?

Hay chỉ còn nỗi khổ
Chia nhau lúc về già
Hay chỉ còn lầm lỡ
Xót nhau lúc tình xa .


Apr.11.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả