tự dưng ...

tự dưng
sợ
pha trong từng nét chữ
nụ môi cười
trải sợi nhớ lên ngôi
tự dưng
sợ
câu đơn bình
ngôn ngữ
tên một người . Ơi nhớ!
...ơi tình ơi!

nhè nhẹ gởi vần thương vào đôi mắt
hôn men nồng cho lắng động tâm tư
cho ngày mai ... lỡ ... vô tình, xa cách
sẽ không sao phai nhạt mối duyên đầu

người có buồn không
khi tình yêu - vỡ
tôi có giận đời
chia cách lứa đôi ?
đừng nhé anh! - đừng nhìn nhau trên phố
bằng lạ xa, ánh mắt chẳng thể cười ...

tự dưng
sợ
bình minh dâng hạnh phúc
sợ ... rồi hoàng hôn về làm bạn cùng thơ
sợ ... rồi mai ...gần nhau. Xa, xa lắc
em muốn qua, anh ngại ... nên cứ thế đợi chờ ...

Feb 24/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả