Hạnh phúc tình yêu


Nắng Xuân hồng bướm o­ng vờn trước ngõ

Hoa lả lơi khoe hương sắc tươi màu

Dang đôi tay hồn căng đầy đón gió

Sóng trùng khơi nồng mặn phút bên nhau


Suối róc rách dịu êm dòng tóc mượt

Lững lờ trôi theo năm tháng miệt mài

Em ngẩng mặt tay anh làm chiếc lược

Chải mân mê tóc nghiêng đổ trên vai


Anh chờ em bên kia bờ hạnh phúc

Sóng ái ân đang tha thiết dâng trào

Suối tình yêu chảy mê say uốn khúc

Tuôn ngập tràn lòng hạn hán khát khao


Vần thơ tình anh viết lên mây trắng

Bằng nhịp tim thay ngòi bút lông mềm

Nét mực xanh hoà khung trời hoa nắng

Trái tình yêu nở chín đỏ trong tim


Anh yêu em nồng nàn tình biển mặn

Nắng hoàng hôn sợi huyền ảo lụa tơ

Biển thay áo đắm chìm trong tĩnh lặng

Buộc yêu thương vào tháng đợi năm chờ


Siết đời nhau bằng vòng tay ấm áp

Từng đê mê anh đánh mất ngôn từ

Chia hơi thở trên môi mềm ngây ngất

Tình yêu này khắng khít đến ngàn thu

...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả