Trời bắt đày em là con gái xấu
Trời cho em không đẹp không nhan sắc
Nhưng đượm nét duyên, nét trữ tình
Nên đôi lúc mắc cở em làm thinh
Chẳng dám tỏ để hồn ai mong đợi
Ta yêu nhau đâu phải là cái tội
Chỉ ngại ngùng đành cúi mặt làm ngơ
Nhưng thương mến đã giấu vào trong thơ
Tình ngọt ngào, thấu hiểu không ? Anh hỡi !
Em nào phải làm cao hay lớn lối
Để anh thương mà chẳng dám hở môi
Để anh yêu mà chẳng dám một lời
Chỉ tại Trời... "bắt em là con gái xấu"
Anh nào biết, khi bóng anh khuất dấu !
Trái tim non cũng rớm máu, lòng đau
Buồn se thắt chứ nào khác anh đâu
Hờn trách chi anh, cho lệ sầu hoen mắt !
Đừng cay đắng em... như bao người khác
Xấu xí này, ưa mặc cảm lắm, anh ơi !
Nên mơ ước chỉ là ước mơ thôi
Có tương phùng, rồi chia phôi cũng dễ
Em - Con gái xấu ! trời bắt đày là thế !
Suốt cuộc đời trong lặng lẽ buồn vương...
24.02.04