MÀU TÍM BẰNG LĂNG 2
Hoa xưa tím mãi một màu
Bằng lăng in đậm thương đau trong lòng
Lạnh lùng tuyết phủ đêm đông
Bóng trăng mờ ảo cô phòng xót xa
Hoa xưa tím cả đường qua
Bằng lăng cài tóc thiết tha đợi chờ
Tay anh ôm cả trời mơ
Cài lên mái tóc tình thơ hẹn hò
Ngờ đâu giờ lỡ chuyến đó
Thuyền em xa bến đợi chờ hư không
Em mang áo cưới theo chồng
Bằng lăng hoa tím ngập lòng tiếc thương
Chiều nay tựa cửa vấn vương
Hỏi thầm hoa tím người thương đâu rồi
Buồn đau tóc rối tơ nùi
Nhớ nhung chỉ biết ngậm ngùi trong tim ...