NỖI LÒNG THƯƠNG HUẾ
Đã từ lâu em xa rời xứ Huế
Lạc lõng buồn trên xứ lạ không quen
Vẫn ước ao tìm lại thuở sách đèn
Trên xứ mộng một thời mang áo trắng
Huế của em có còn trong cơn nắng
Gió hạ Lào phần phật nóng làn da
Tiếng mô tê răng rứa vẫn thiết tha
Trăng mười sáu còn tròn trên thôn Vỹ
Mười mấy năm lạc loài trên đất MỸ
Nỗi lòng em nhớ Huế chẳng hề nguôi
Thuở ấu thơ...hình ảnh vẫn không rời
Trong cơ thể vẫn mang giòng sửa ngọt
Vẫn còn đó không quên lời thề thốt
Thuở vào đời mộng ước thật đẹp xinh
Anh thường khen..em gái Huế trữ tình
Âm vang đó ngàn đời không phai nhạt
Em vẫn nhớ và thương hoài khúc hát
Ngọt ngào ru của mẹ thuở còn thơ
Dù cách xa nhưng trọn kiếp không mờ
Tình của Huế trong em hoài sâu đậm
02/24/04