Thơ Gàn

>Nghĩ đời lắm lúc chán chê
>Vài câu chữ nghiã phu thê lòng vòng
>Không thì trống vắng trong lòng
>Có thì troí buộc, xuôi dòng khổ đau
>
>Con người rồi sẽ về đâu ?
>Mong manh hạt bụi , cúi đầu thở than
>Ước gì như trận gió gàn
>Bay ngang bay dọc , rồi tàn ngũ yên.....

Chị LP

Re: Thơ Gàn

Nghĩ đời lắm lúc chán chê
Từ khi phiêu bạc xa quê đến giờ
Đôi khi muốn dệt giấc mơ
Nhưng sao maĩ nhận hững hờ Chị ơị..

Đọc thơ cảm xúc đôi lời
Muốn sang bên âý cùng chơi với người
Ngại xe quá chậm thôi thời cơĩ mây
Hái sao lóng lánh Em cài mắt ai...

Đến thăm xin nắm bàn tay
Nhẹ nhàn vuốt tóc đường mây sợi sầu
Chị ơi..ngẩn mặt lên mau
Cho Em ngậm nhấm buồn đau biếng cười!

Sầu vạn lý lệ không rơi
Bao nhiêu ấp ủ cho đời raó khô
Hình như từ coĩ hư vô
Bước chân cô tịch đâỷ xô không dừng...

Viết tặng Chị LP +.~
12/07/01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả