Sáo Chiều
Chiều nay sóng nhẹ vỗ thầm
Buồn dâng khoé mắt dư âm thuở nào
Nắng chiều hiu hắt lao xao
Gió ru lũ bướm lá xào xạt bay
Hồ xanh lơ lững bóng mây
Nước trong dẫn đục nào ai thương cùng
Kẻ lên người xuống dùng chung
Bọt văng tứ té chập chùng nỗi đau
Tiếng cười rượt đuổi theo nhau
Dáng ai tưạ liễu aó đào phất phơ
Mắt như u uẩn trong chờ
Chờ ai môi nhỉ mộng hờ nét son
Thẩn thờ theo lối đường mòn
Vang âm trong gió veó von saó chiều
Sầu chi lỡ đễnh bước liều
Tìm ai giữa chốn tịch liêu thế này?
Hạ '02
Cảm xúc một lần ghé hồ bơi ...