Nguyễn Ngọc Thùy Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Anh ...

Anh hởi ân tình của hai ta
Hổm nay cách biệt tội thi ca
Lệ đầm theo dòng văn nhòa nhạt
Em buồn nhóm bệnh tư. chiều qua

Em nhớ anh nhiều lúc giận nhau
Hai ta gặp mặt lại cuối đầu
Trong lòng buồn bã nhưng tim rộn
Chỉ hồn mình hiểu ai biết đâu

Hôm nay em mệt lắm anh ơi
Bao đêm thức trắng lệ sầu rơi
Từ buổi hai ta hờn trăng gío
Hoa lá trần gian cũng ngậm ngùi

Anh đó hư ghê nỡ để Trang
Buồn khóc bao đêm giữa bẽ bàng
Em đã dâng anh tình chân thật
Sao anh để em nhận lỡ làng ???




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả