gởi ...
buồn không chị ...
khi nhỏ ngang, lì, bướng
giận không anh ...
khi em chẳng thể xa
mẹ nghĩ gì ...
- có nghe con giải thích
người hiểu không ...
hay hận, trách - tình nhòa ?
...gởi chị nhé ngàn lần thương, xin lỗi
...gởi cho anh niềm riêng nối niềm riêng
...gởi cho mẹ dòng sông, xin thứ tội
...ba ơi! - đừng ba nhé! ...vì con - phiền!
vẫn là nhỏ hôm qua thôi chị ạ
vẫn là em của ngày trước thôi anh
bởi là nhỏ hôm qua ... là con gái ...
nên làm sao ...ngăn được giấc mộng lành ?
...gởi chị nhé ngàn nụ hôn - xin hiểu
...gởi cho anh lời tâm sự từ tim
...gởi mẹ yêu - mẹ ơi! - xin hãy hiểu
...gởi ba thương ... con gái lớn - nỗi niềm ...
mây ơi! - hãy nhắn dùm tin
người dưng ta đã ...lỡ tình cờ - say ...
Feb 25/ 2004
- thương chúc nhỏ an bình