Phố Biển Của Tôi
Thành phố của tuổi mơ
Cây cầu chia đôi bờ
Thành phố biển của tôi
Những ngày yêu dại khờ
Phố đưa những mạn thuyền
Hừng đông ra đánh cá
Phăng mái chèo lướt sóng
Đẫm sương gió bể đông
Từ đại dương bến đổ
Vai trần ghì sóng vỗ
Kéo cho đầy khoang cá
Muối thấm đầy thịt da
Thành phố biển của tôi
Thành phố của tuổi thơ
Ngôi nhà êm tiếng hát
Ngày biết yêu dại khờ
Biển huyền xanh ngọc bích
Chim bay hồn bình dị
Lòng như sông chảy mãi
Ngạt ngào không suy nghĩ
Thành phố nhỏ tuổi thơ
Đời qua bao trắc trở
Có lũ bạn thân tình
Và lời yêu không mở
Thành phố của quê hương
Xa lắm bờ đại dương
Chốn bình yên tuổi ngọc
Giữa cơn điên muộn phiền
25-2-2004