THOÁNG NHỚ ...
Trên đồng xanh ủ nồng hương rạ
Vạt đất quê , sình níu gót chân
Hàng mạ non xanh màu của lá
Cho em về lòng thoáng bâng khuâng
Bỗng dưng anh nhắc chi ngày cũ
Man mác buồn chiều vắng bến sông
Hương bưởi nhà ai thoang thoảng gió
Người về ngơ ngẩn... xuyến xao lòng
Đường làng xưa lũy tre còn đó
Cổ thụ già hò hẹn đón đưa
Áo học trò chen cùng phượng đỏ
Vẫn theo nhau năm tháng bao mùa
Bước ngập ngừng cầu ao ván nhỏ
Nhớ ngày nao anh vẫn đưa em
Bàn tay nắm mãi bàn tay ấy
Cho má em hồng chín đượm thêm
Và chiều nay mãi hoài mong đợi
Viễn khách xưa , thuyền mộng trở về
Góc biển chân trời hun hút lối
Người chờ người... chiếc bóng chiều quê...