MỘT THOÁNG

Một thoáng hương yêu đã ngậm ngùi
Ân tình nồng thắm chẳng lên ngôi
Em về chôn chặt bao thương nhớ
Lịm chết hồn mình trong nổi trôi

Mơ ước một thời đã cách xa
Niềm thương nỗi nhớ cũng phai nhoà
Bâng khuâng chiếc bóng hồn đơn lẽ
Tủi phận cho mình năm tháng qua

Lệ đẩm bờ mi bỗng hững hờ
Hồn say ngơ ngẫn tỉnh cơn mơ
Nhạn sầu tìm bạn buồn trao gởi
Bướm khóc hoa rơi dạ thẫn thờ

Ta chẳng trao nhau một chữ chờ
Sao lòng vương vấn nỗi ngu ngơ
Hay tình đã thoáng trong phút nhớ
Quấn quýt tơ lòng bởi ý thơ
LIda




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả