HẠNH PHÚC MONG MANH 3
Anh mơ hình bóng yêu kiều
Hẹn ngày gặp mặt một chiều tháng Ba
Xinh tươi ôm một bó hoa
Tôi chờ lặng lẽ trao hoa cho người
Anh kia rồi, mắt cười tươi
Liếc nhìn bốn hướng tìm người mộng mơ
Không biết tôi đứng thẩn thờ
Tim rơi quạnh quẽ, bơ vơ đứng nhìn
Anh đâu biết, đã vô tình
Anh đã yêu chính bóng hình của tôi
Hôm nay anh hẹn với tôi
Để anh phụ chính tình tôi bẻ bàng
Bó hoa rực rỡ sắc vàng
Sẽ trao anh kẻ phủ phàng chóng quên
Hoa trao rồi lòng nhẹ tênh
Quay lưng tôi bước bồng bềnh mây trôi
Anh chợt sửng sốt bồi hồi
Không ngờ người mộng là tôi ... lạ lùng
Anh bừng tỉnh, kiếm mông lung
Nhưng nào đâu thấy tình chung muộn màng
Anh hối hận đã bóp tan
Thả hình bắt bóng vội vàng hư vô
Ái tình như sóng xô bờ
Chóng tan thành bọt lửng lờ trôi xa
26-02-04