HẠNH PHÚC MONG MANH 1
Hạnh phúc mong manh tôi tìm
Khắp nơi, khắp chốn im lìm mù khơi
Với tay đón những chào mời
Hé môi đón những nụ cười nhân gian
Một chiều đông giữa bạt ngàn
Tuyết bay trắng xóa bàng hoàng gặp anh
Anh đứng kia, áo màu xanh
Mắt anh đắm đuối trao nhanh nụ cười
Hồn tôi lơ lửng trùng khơi
Mắt thời chạm mắt không lời đam mê
Ái tình tiếng sét si mê
Anh là một nửa hiện về cõi mơ
Hôn anh hồn bỗng thẩn thờ
Si mê đắm đuối ngu ngơ cõi tình
Yêu anh từ thuở mới sinh
Gặp anh như thể người tình kiếp xưa
Bên anh dù trời đổ mưa
Lòng tôi vẫn ấm như trưa mùa hè
Đêm đêm giấc mộng vỗ về
Vòng tay âu yếm đam mê tháng ngày
Thế rồi một sớm tuyết bay
Phi trường bịn rịn chia tay thật buồn
Giấu giọt lệ chực rơi tuôn
Nắm tay anh chặt lòng buồn ngẩn ngơ
26-02-04