rơi

yêu - không dám, thương - chần chừ, sợ
nhớ ráng ngăn, nhớ cứ thản nhiên - đùa
biết mưa buồn lại say đắm hạt mưa
biết mai - xa ... vẫn không chịu thua, vứt


ừ! - thì biết! ... nhưng về cũng pha mực
vẽ hạnh phúc đầy . Thổn thức, xuyến xao
ừ! - thì biết! ... nhưng chẳng biết làm sao
nên bỏ mặc giận, hờn, đau, nghiêng ngã


muốn hóa thân làm mây, làm cánh lá
để được bay thông thả khắp núi, đồi
để một đời không vướng bận - tình ơi!
ơi tình ơi! - ta rơi ... như từng đã ...


ơi người ơi! - ta không sao là lá
không là mây ... nên ... dán, vá ... một đời ...

Feb 26/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả