Thơ Đối Đáp


- Em ôm một mối tơ lòng

Năm canh sầu lệ đèo bòng duyên ai

+ Anh đừng có hỏi miả mai

Duyên em đã lỡ chờ ai đâu nè !

- Ngày xưa chờ duói gốc me

Lá vàng nghiêng rụng ai về  cô đơn 

+ Gót hài trên phố mưa trơn

Thắm bờ vai nhỏ cô đơn lối về

- Sợi tình giăng kín cơn mê

Con tằm đóng kén tái tê lá sầu

+ Nhớ người lòng đổ mưa ngâu

Nỗi lòng tâm sự gởi đâu hỡi ngươì ?

- Năm cung lạc phím người ơi

Sáu dây đứt đoạn buông lơi tiếng buồn

+ Năm thu lá rụng về nguồn

Sáu xuân cũng lắm tơ vương chẳng màng

- Tình lang ơi hỡi tình lang

Năm canh, sáu khắc sao chàng nỡ quên

+ Ba chìm bảy nổi lênh đênh

Tha hương lạc xứ mình ên tôi sầu

- Một dây khắc khoải đàn bầu

Thân em viễn xứ biết đâu anh tìm

+ Lạc bầy cánh nhạn bóng chim

Anh đi phương bắc em tìm phương nam

- Mê cung khói tỏa sương lam

Bến xưa tuyết phủ hóa chàm rêu phong

+ Bến tình ai biết đục trong

Bao thu em đợi chỉ mong một người

- Hai vầng trăng khuyết hai nơi

Ghép thành nỗi nhớ đầy vơi bến sầu

+ Hai ta chung một điạ cầu

Một đôi nhật nguyệt , bể sâu rẽ tình

- Một đời đắm cõi u minh

Trăng xa chiếu sáng giật mình sao rơi

+ Nắng chiêù đã ngả chân đồi

Nhìn vê phương ấy lệ tôi đổ nhòa

- Buồn trông hiu hắt đèn hoa

Nỉ non tiếng dế vỡ òa đêm mưa

+ Võng tre kẽo kẹt Mẹ đưa

Ca dao năm cũng vẫn chưa nhạt mờ

- Tre già kẽo kẹt làm thơ

Đêm hè lặng gió ầu ơ tiếng lòng

+ Câu hò ai hát bên song

Tôi nghe trong dạ tơ lòng vấn vương

- Ngày xưa khúc hát " Mười thương "

Xót lòng chìm giấc mộng thường chia ly

+ Ngày em cất bước vu quy

Nhớ thương em trả một đi không về

- Mắt buồn lóng lánh sao khuê

Tóc mây rối sợi hẹn thề tay anh

+ Tình thơ đậm nét mực xanh

Trao tay thuở nọ xin anh nhớ đời

- Lá trầu héo ngọn anh ơi

Cau khô đắng hạt chịu lời đắng cay

+ Vôi nồng cùng với rễ cây

Giá mà kết hợp anh đây sẵn lòng

- Em về ôm giấc rêu phong

Rèm loan vén cánh đèo bồng duyên anh

+ Giấc mơ chỉ thoáng qua mành

Phòng loan em khép chờ anh nhé người !

- Đèn khuya hắt bóng anh ơi

Tình em da diết một đời nhớ thương

+ Hoa lài đã toả mùi hương

Trăng non rẽ lối tơ vương đêm tàn

- Người về trổi khúc giao hoan

Sóng tình em dậy rèm loan khép hờ

+ Dẫu tình chỉ một giấc mơ

Tàn đêm tỉnh mộng trang thơ gợi tình .

- Môi êm ru giấc mộng quỳnh

Hương em tỏa ngát thuyền tình anh xuôi

+ Mắt tình gợi sóng nào nguôi .

Biết bao thu đã buì nguì nhớ mong

- Môi anh sưởi ấm tình nồng

Cho em gối mộng thiên bồng đam mê

+ Củng vì anh ngọt lời thề .

Cho nên em phải đam mê aí tình

- Vi vu gió thổi trúc xinh

Bén duyên anh nhé, chúng mình kết đôi

+ Thuyền tình ta rẽ lối rồi ...

Bến mơ tình aí mộng đời cao bay

- Thì thôi anh nhé chia tay

Anh vui duyên mới, em vầy duyên xưa

+ Dẫu trời đổi nắng thay mưa ..

Lơì thề năm ấy vẫn chưa nhạt nhòa

- Anh về vui với người ta

Tơ duyên dứt mối trăng tà héo hon

+ Chạnh lòng em giữ sắt son .......

Nỗi lòng chôn kín bể non , cũng đầỵ.../.


Thơ đối Đáp Của

" - " Hoàng Vũ Luân & " + " Minh Hiển




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả